Phan Gia Linh
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, Trái Đất đã trở nên trong lành và tươi đẹp hơn nhờ ý thức bảo vệ môi trường của mọi người. Em là học sinh lớp 6 và rất tự hào khi được sống trong một thế giới xanh. Ở trường, chúng em học trong những lớp học sử dụng năng lượng mặt trời, nước được tái chế và cây xanh bao quanh khắp nơi. Mỗi buổi sáng, em cùng bạn bè mang chai nước tái sử dụng và phân loại rác đúng nơi quy định.
Bố mẹ em làm việc trong khu đô thị xanh, nơi mọi người đi xe điện, trồng rau trên mái nhà và không còn khói bụi. Đại dương cũng đã sạch trở lại, những chú cá, chú cá heo tung tăng bơi lội trong làn nước trong xanh. Con người không còn xả rác hay chất độc xuống biển nữa.
Em tin rằng nếu chúng ta – những học sinh hôm nay – biết yêu thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và sống thân thiện với môi trường, thì tương lai 2050 sẽ thực sự là một hành tinh xanh, nơi con người và thiên nhiên cùng mỉm cười hạnh phúc.