Phan Hà Kim Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi đến tương lai xanh 2050
Ban đêm giữa bầu trời đen, mưa trĩu hạt, nhìn các cô chú công nhân trong chiếc áo bảo hộ mỏng manh, tay cầm chổi, tay đẩy xe mà trong lòng em dâng tràn niềm cảm xúc. Nhờ có cô chú vệ sinh, thì mỗi ngày trôi qua, thành phố của em mỗi ngày đều được sạch sẽ, không khí được trong lành cho mọi người dân thành phố.
Môi trường sống hiện nay đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại. Khi xã hội phát triển, đời sống con người được nâng cao thì cũng là lúc môi trường tự nhiên chịu nhiều tác động tiêu cực. Chúng ta dễ dàng nhận thấy tình trạng ô nhiễm không khí, nước, đất, và hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nghiêm trọng.
Bức tranh này gợi lên hình ảnh về một tương lai mơ ước, một nơi mà mọi người đều đang cố gắng để có thể đạt tới được. Chắc hẵn ai cũng từng được nghe người lớn kể về một tương lai xanh- sạch- đẹp., hay đọc được những mẫu chuyện , quyển sách về một mai tươi đẹp, có sự tươi mới của công nghệ cùng sự yên bình vốn có của thiên nhiên . Vậy , chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường? Đới với thế hệ học sinh như chúng em, các bạn cần phải cố gắng học tập thật tốt. Đồng thời, mọi người cần giữ vệ sinh môi trường, tiết kiệm nước, phân loại rác, trồng cây, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, và lan tỏa ý thức sống xanh đến cộng đồng. Ngoài ra, chúng ta cần phải thay đổi thói quen xấu, gây hại cho sức khỏe, cho môi trường như xã rác bừa bãi, chặt phá cây, sử dụng phương tiện cá nhân,.. Thay vào đó hãy luyện tập thói quen “ mắt thấy rác, tay nhặt ngay’ hay đi những phương tiện công cộng để giảm lượng rác thải ra môi trường. Có thể những việc làm ấy còn nhỏ bé, nhưng chúng em tin rằng từng hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.
Đây không chỉ là một bức tranh mà còn là sự hy vọng về 1 ngày mai tràn đầy ‘” xanh “ , một lời nhắc nhở về việc sống xanh hôm nay, là sự sống cho mai sau !
Gửi đến tương lai – em gửi gắm niềm tin.
Gửi đến năm 2050 – em gửi một ước mơ về một tương lai xanh.