Phan Hà Nam Anh
Câu chuyện chia sẻ
Lá thư gửi Tương lai xanh 2050
Gửi Trái Đất thân yêu năm 2050,
Tớ là một học sinh sống ở năm 2025. Qua lời kể của bà và mẹ, tớ đã đi tìm hiểu lại các tài liệu về hình ảnh của cậu vào những năm 2000. Tớ thấy cậu đã từng rất buồn khi chứng kiến hình ảnh Mẹ Thiên nhiên bị tàn phá nhân danh những hoạt động \"phát triển thế giới hiện đại\": rừng bị chặt, sông hồ ô nhiễm, không khí ngột ngạt vì khói bụi...
Nhưng đến năm 2025 của tớ, con người đã bắt đầu thay đổi. Mọi người đã bắt đầu cùng nhau trồng cây, kêu gọi hạn chế rác thải nhựa, sử dụng năng lượng sạch để bảo vệ hành tinh và rất nhiều những hành động vì thiên nhiên tươi đẹp hơn.
Tớ hy vọng rằng khi cậu – Trái Đất năm 2050, đọc được bức thư này, Mẹ Thiên nhiên đã được chữa lành, bầu trời đã trong xanh hơn, những cánh rừng đã xanh tươi trở lại và loài người cùng vạn vật đều được sống hạnh phúc trong môi trường trong lành.
Mong rằng chúng ta - cả cậu và tớ, sẽ không còn lo sợ về biến đổi khí hậu, mà chỉ trò chuyện cùng nhau bằng nụ cười của sự bình yên và yêu thương.
Thân gửi đến tương lai xanh tươi của chúng ta,
Một học sinh yêu hòa bình và thiên nhiên năm 2025 🌏🌎🌍💚🩵💙