Phan Hà Nguyệt Minh
Câu chuyện chia sẻ
“Gửi Tương Lai Xanh 2050”
Thưa Thầy, Cô giáo, và các bạn thân mến. Em là Phan Hà Nguyệt Minh, học sinh lớp 4A10, trường tiểu học VinSchool.
Trong bức tranh của em, các bạn nhỏ cùng nhau vui chơi giữa khu rừng xanh mát, nơi có rất nhiều loài động vật đáng yêu như thỏ, gấu trúc, hà mã và chim muông. Ai cũng vui vẻ vì rừng cây đã được trồng lại xanh tốt, không còn rác hay khói bụi nữa.
Em vẽ bức tranh này để nói rằng: dạo gần đây, việc xả rác, đốt rừng và chặt cây đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, khiến nhiều loài vật mất đi ngôi nhà của mình. Em rất buồn khi thấy những chú chim, chú thỏ không còn nơi để sống.
Vì vậy, em mong mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ, hãy cùng nhau bảo vệ thiên nhiên: không xả rác, không bẻ cành cây, và trồng thêm thật nhiều cây xanh. Khi đó, không chỉ các loài vật được sống yên lành mà chúng ta cũng có một thế giới trong lành, tươi đẹp hơn.
Em tin rằng nếu ai cũng yêu thiên nhiên, “tương lai xanh” sẽ không còn là mơ, mà sẽ là ngôi nhà thật sự của con người và muôn loài.