phan hoàng khánh linh
Câu chuyện chia sẻ
Tôi là một cô học sinh nhỏ bé, đang sống trong một thế giới rộng lớn và xinh đẹp mà bạn – Trái Đất – đã ban tặng cho chúng tôi. Tôi biết, bạn đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ, che chở cho muôn loài, nhưng cũng đã chịu quá nhiều tổn thương từ chính bàn tay con người.
Mỗi ngày, tôi nghe tin về rừng bị chặt phá, sông ngòi bị ô nhiễm, không khí ngày càng ngột ngạt. Tôi tự hỏi: “Nếu chúng ta cứ thờ ơ, tương lai của hành tinh này sẽ ra sao?” Chính vì thế, tôi muốn gửi đến bạn lời hứa – và cũng là cam kết của thế hệ trẻ chúng tôi – rằng chúng tôi sẽ hành động vì một TƯƠNG LAI XANH!
Tôi đã bắt đầu từ những việc nhỏ: mang bình nước cá nhân đi học để giảm dùng chai nhựa, trồng thêm cây trong sân trường, tắt đèn khi không cần thiết, phân loại rác trước khi vứt. Dù nhỏ bé, tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn nếu tất cả chúng ta cùng chung tay.
Tôi ước mơ một tương lai mà bầu trời luôn trong xanh, dòng sông trong vắt và tiếng chim hót lại vang lên khắp nơi. Tôi mong con người sống chan hòa hơn với thiên nhiên, biết trân trọng từng giọt nước, từng tán cây, từng làn gió.
Cuộc thi “Tương lai xanh 2025” là cơ hội để chúng tôi – những mầm non của đất nước – được thể hiện ước mơ, gửi gắm niềm tin vào một hành tinh xanh, sạch, đẹp. Tôi tin rằng, nếu hôm nay ta cùng hành động, thì ngày mai Trái Đất sẽ mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.