Phan Minh Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Gửi tương lai xanh 2050
Em là học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp. Em không muốn ăn nhiều rau xanh, nhưng giờ ăn ở trường thầy cô cho em ăn rất nhiều rau xanh, thực phẩm hữu cơ có lợi cho sự phát triển của các em học sinh. Thầy cô cũng chỉ dạy chúng em cách yêu môi trường và chung tay bảo vệ môi trường thông qua các tiếc học, các hoạt động khác trong trường như là nhặt rác, trồng cây xanh.
Từ đó, em nhận thấy rau xanh rất tốt cho cơ thể còn cây xanh thì tốt cho môi trường. Để cây luôn xanh tốt thì phải sống trong một môi trường xanh nói không với xã rác bừa bãi, bảo vệ động vật, trồng cây gây rừng.
Cùng em vẽ lên một tương lai xanh qua hình ảnh các bạn nhỏ chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, thả cá vào nguồn nước trong xanh. Từ các ngòi bút của các bạn với làn khói nhiều màu sắc hồng, tím, xanh tạo nên thới giới tương lai xanh, sạch, đẹp được một ngôi sao băng cầu vòng gửi đến tương lai xanh vào năm 2050.
Thông qua bức tranh, em muốn gửi thông điệp đến các bạn nhỏ và tất cả mọi người là để có tương lai xanh 2050 thì chúng ta phải chung tay bảo vệ môi trường sống của ta từ bây giờ.