Phan Ngọc Anh Thư
Câu chuyện chia sẻ
Lời nói đầu tiên em xin gửi ban giám khảo một lời chào trân trọng nhất. Em xin giới thiệu về bức tranh này.
Bức tranh em vẽ gồm buốn phần và mỗi phần sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Khung ảnh đầu tiên là kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường luôn tươi đẹp và sạch sẽ. Khung ảnh thứ hai là kêu mọi người không nên chặt rừng cây và bảo vệ rừng. Rừng có thể giúp lũ lục đi chậm hơn và đó có nhiều thời gian để tránh được lũ lục Khiến nhiều người thoát chết. Và khung cảnh thứ ba như, Những nhà máy cơ sở thường thải ra rất nhiều khí khiến Bị ô nhiễm không khí và những chất độc hại khác.Còn khung tranh cuối cùng, là nói không với thuốc lá. Khi húc Thuốc có thể gây ra những nguy cơ dẫn đến cái chết. Em Cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia cuộc thi \"gửi tương lai xanh 2050\" Em mong gằn vào 2050 không có mùi thuốc lá bên đường, những tàn thuốc. Và mùi không bị ô nhiễm của các cơ sở nhà máy. Và cùng chung tay bảo vệ rừng,... Và không vức rác trên đường mà phải bỏ vào thùng rác, cho con đường thật sạch sẽ, để bảo vệ môi trường của chúng ta. Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta phải biết giữ gìn môi trường thật sạch sẽ. Nếu em có sai xót gì thì mong ban giám khảo bỏ qua cho em.trân trọng!