Phan Phạm Khả Hân
Câu chuyện chia sẻ
Qua bức tranh em muốn gởi gấm ước mơ của em về một cuộc sống xanh trên Trái Đất vào năm 2050 là một thế giới nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hòa hợp, không còn rác thải và ô nhiễm. Nhìn vào bức tranh em vẽ, em tưởng tượng dưới lòng đại dương trong tương lai, con người có thể khám phá biển bằng những phương tiện thân thiện với môi trường như tàu ngầm hình rùa – biểu tượng của sự bền vững và chậm rãi, không gây hại cho sinh vật biển. Nước biển trong xanh, các loài cá, rùa, sứa và bạch tuộc tung tăng bơi lội trong môi trường sạch đẹp, không còn bị mắc kẹt trong rác nhựa. Con người hiểu rằng mỗi hành động nhỏ, như hạn chế dùng túi ni-lông hay trồng thêm cây xanh, đều góp phần bảo vệ hành tinh. Em mong rằng vào năm 2050, mọi thành phố sẽ được bao phủ bởi màu xanh của cây lá, năng lượng tái tạo sẽ thay thế nhiên liệu hóa thạch, và đại dương sẽ hồi sinh với sự sống phong phú. Em tin rằng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay, ước mơ về một Trái Đất xanh – sạch – đẹp sẽ không còn xa vời.