Phan Trần Ngân An
Câu chuyện chia sẻ
Ở trên bờ biển và dưới đại dương, có lẽ các nhà thợ lặn hay du khách sẽ thấy 1 điều quen thuộc, đó có lẽ những túi bóng nylon trôi, đàn cá nằm bất động, các loài động vật mắc kẹt vào lưới. Càng ngày càng nhiều hiện tượng này, cho nên, em mong rằng, năm 2050, đàn cá sẽ tung tăng bơi lội, đàn rùa sinh con đẻ nở, không còn túi rác trôi lững lờ nữa. Những hành động rất nhỏ của mọi người có thể giúp đại dương xanh hơn như: không xả rác xuống biển, nhặt rác ở dưới biển, thả những con vật bị tạt lên bờ xuống biển,... Những hành động nhỏ ấy cũng chỉ vì 1 thế giới tốt đẹp hơn dù chỉ 1 chút. Em mong mọi người sẽ cô gắng vì 1 tương lai xanh đang chờ ở phía trước!