Phùng Thảo Nhi
Câu chuyện chia sẻ
Tương lai xanh 2050 thân mến,
Cháu là một học sinh lớp 5, đang sống ở năm 2025. Hôm nay, cháu viết bức thư này để gửi đến tương lai, nơi cháu hy vọng sẽ có thật nhiều cây xanh, bầu trời trong lành và biển cả không còn rác thải.
Bây giờ, cháu vẫn thấy ngoài đường có nhiều khói bụi, nhiều con sông bị ô nhiễm và những khu rừng bị chặt phá. Cháu buồn lắm! Nhưng cháu và các bạn luôn được thầy cô dạy rằng: phải yêu thiên nhiên, phải nhặt rác, trồng cây và tiết kiệm điện nước để bảo vệ Trái Đất. Cháu tin nếu ai cũng cố gắng thì đến năm 2050, thế giới của chúng ta sẽ xanh hơn, sạch hơn.
Cháu mong rằng trong tương lai, khi mọi người bước ra đường sẽ được hít thở không khí trong lành, nhìn thấy bướm ong bay lượn, và trẻ em được vui chơi dưới những tán cây rợp bóng mát. Cháu hy vọng con người và thiên nhiên sẽ luôn sống hòa hợp, không còn chiến tranh hay phá hoại môi trường nữa.
Tương lai 2050 ơi, hãy thật xanh, thật đẹp và tràn đầy tiếng cười nhé!
Thân mến,
Cháu Phùng Thảo Nhi, năm 2025