Phương Nghi Nguyễn Ngô
Câu chuyện chia sẻ
HÀNH TINH XANH
Môi trường là không gian sống của mọi người và các loài sinh vật. Tác phẩm của em như thay lời muốn chúng ta hãy chung tay bảo vệ hành tinh này cũng như bảo vệ chính môi trường sống của chúng ta. Giống như sự liên kết của núi đồi, đại dương và bầu trời để có một “HÀNH TINH XANH”.
Một trái đất không bụi bẩn, không rác thải, không ô nhiễm để hướng tới một tương lai xanh tươi, sạch đẹp hơn. Trong tranh là hai búp măng non, tượng trưng cho những mầm non của đất nước, ở giữa là quốc kỳ của Việt Nam để nhắc nhở trong mỗi chúng ta cùng mang một dòng máu phải luôn yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, bên cạnh là hoa sen cũng là quốc hoa của Việt Nam, ở đó ta thấy được hình ảnh kiên cường vươn lên trong mọi nghịch cảnh của người Việt, những chiếc nón lá dễ thương gợi nhớ hình ảnh người phụ nữ cần cù chịu thương chịu khó và không đầu hàng trước số phận. Những đám mây bồng bềnh được kết nối với nhau bằng những sợi dây vô hình thể hiện sự đoàn kết của dân tộc. Tất cả cùng đồng lòng chung tay bảo vệ môi trường giống như hình ảnh hai bàn tay nâng đỡ và ươm mầm cho quả đất xanh, đó cũng là trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc đối với Trái đất và hòa bình toàn cầu, để góp phần tạo ra một hành tinh xanh yên bình nơi có “Đất lành, chim đậu”. Phía dưới gốc phải là một đại dương không rác thải với những chú cá, chú sứa… đang tung tăng bơi lội trong không gian sạch, tạo nên vẻ đẹp mĩ miều của đại dương.
Với tác phẩm này em mong muốn được lan tỏa đến tất cả mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc, để hướng tới một \"HÀNH TINH XANH\" như thế này thì từ hôm nay và ngay bây giờ chúng ta hãy đồng lòng cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường ạ!