Quỳnh Thy Lê
Câu chuyện chia sẻ
Chào bạn tương lai xanh 2050 của tôi ơi!
Mình là Quỳnh Thy rất vui khi được viết lên những ước mơ của mình về một tương lai xanh hai mươi lăm năm sau 2050 .Khi nhìn thấy về màu xanh của bầu trời và mênh mông của đại dương trong đầu mình chợt lên ý nghĩ ước mơ về một thế giới xanh, tươi đẹp nơi mà thiên nhiên, núi rừng, vạn vật đang chuyển động và con người đang chung sống hòa thuận cùng nhau trên trái đất này .Mình muốn lan tỏa ước mơ của mình về một tương lai xanh 25 năm sau một trưởng thành của một cô gái 10 tuổi hôm nay viết nên những ước mơ tương lai xanh của mình .
Năm 2025 là một năm kinh hoàng về bão lũ , thiên tai , động đất … không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn ở cả thế giới, gây ra những thiệt hại nặng nề về người, tài sản ,tổn thất về tính mạng, nhà cửa, mùa màng hư hỏng, đường sá, cầu cống, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai dẫn đến dịch bệnh bùng phát. Tổn hao chi phí khắc phục hậu quả vô cùng nghiêm trọng sau thiên tai, bão lũ, …. dù cả thế giới có khắc phục tốt đến đâu thì thiệt hại về tính mạng con người và tinh thần, tâm lý từ trẻ con đến người già thì sẽ rất lâu mới an yên với những nổi đau mất mát khó phai nhòa. Vì vậy, mình mong ước tương lai gần hay tương lai xa đều có chung một ước mơ là ngăn chặn thiên tai, bão lũ, động đất. Để ước mơ này được thực hiện ở hiện tại hay tương lai điều có một cuộc sống tươi đẹp hoàn thiện hơn từ hôm nay và sau 25 năm sau sẽ là một hành tinh xanh, sạch đẹp : bằng các biện pháp trồng cây xanh bao phủ cấp thành phố, thôn quê, bờ biển, núi rừng, tạo ra hàng rào cây xanh để bảo vệ đất, cây trồng ,chống xói mòn để không khí trong lành hòa cùng thiên nhiên.
Thiên nhiên thay đổi thì năng lượng sống cũng thay đổi, cuốn theo ngành năng lượng tái tạo, không còn ô nhiễm không khí , xe điện, xe đạp, đi bộ ….sẽ là phương tiện chính cho sự thay đổi này . Hạn chế kẹt xe, đường phố trở nên xanh sạch, đẹp, không còn tiếng ồn, môi trường sống cũng được đảm bảo , dân số tuổi thọ con người cũng được tăng lên. Tái tạo vật liệu tái chế, giảm thiểu rác thải, tận dụng các nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời sẽ được đưa vào dự án dài hạn cho tương lai từ công trình , dự án cho đến nhà ở .Nhà cửa xây dựng hạn chế các vật liệu thô đưa vào các vật liệu xanh và không gian nên lắp nhiều hơn nhiều cửa sổ hơn thoáng khí đủ nắng và gió và cây trồng trong nhà cũng đưa vào thiết kế để cung cấp oxy thì môi trường sống sẽ trở nên trong lành hơn. Bên cạnh đó , thì ăn uống vô cùng quan trọng , chúng ta nên ăn thức ăn hằng ngày cũng nên thay đổi, ăn uống lành mạnh với các thực phẩm hữu cơ loại bỏ thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật .Xây dựng một lối sống lành mạnh, ưu tiên các hoạt động thể thao, gắn kết cộng đồng cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh, bền vững. Như ở trường em, ngành giáo dục học sinh được khuyến khích các bạn tham gia trồng cây xanh, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài sản để nâng cao ý thức và trách nhiệm xây dựng tương lai cây xanh phát triển và bao phủ quanh trường.
Công nghệ là môn khoa học đang phát triển mạnh mẽ, trong và ngoài nước được các chuyên gia không nghiên cứu khoa học không ngừng nghỉ thì ở hiện tại và tương lai sẽ đưa ra các giải pháp ngăn chặn thiên tai, bão lũ, động đất trong những năm tới và thậm chí việc lọc không khí và nước sạch cũng sẽ có những cái giải pháp xử lý kịp ,môi trường sẽ trở nên trong xanh, tươi mới hơn nhờ công nghệ sẽ phát triển hệ tài nguyên cũng sẽ được bảo tồn thiên nhiên sẽ được bảo vệ, con người sẽ sống tốt hơn.
Em tin rằng vào tương lại , vào sự phát triển của công nghệ và con người có những ước mơ xa. Vì vậy chúng ta hãy bảo vệ trái đất này vì trái đất này là của chúng ta, quả bóng xanh bay giữa trời xanh, nếu chúng ta cùng nỗ lực thì mỗi con người chúng ta đều có thể đóng góp một phần nho nhỏ để bảo vệ môi trường ngày càng tốt đẹp hơn. Bảo vệ môi trường ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ có một bầu không khí tươi xanh, thế hệ tương lai mai sau của chúng ta sẽ có một cuộc sống xanh đúng nghĩa.
Em xin cảm ơn BTC đã xem qua bài viết của em .
Lê Quỳnh Thy – Lớp 5/2 – Trường Tiểu Học Trương Định – Đông Hưng Thuận – Quận 12- Tp.HCM.