Sầm Ánh Quyên
Câu chuyện chia sẻ
Bài thuyết trình về ước mơ xanh
Đứng trước con bão số 10 đi qua cùng với thời điểm bên Đội phát động cuộc thi vẽ tranh, viết bài về ước mơ xanh, em là học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Thiện Kỵ, em là một người con sống giữa thiên nhiên và núi rừng của một xã vùng 3 có khí hậu trong lành và mát mẻ, nhưng trong năm học lớp 3 ngay từ những ngày đầu của năm học mới cũng như bao bạn học sinh cắp sách đến trường để được học thì quê hương em lại hứng chịu một cơn bão có sức ảnh hưởng rất lớn về vật chất và tài sản cũng như tinh thần của khá nhiều người dân trong xã em, con bão ập đến trong đêm kèm theo những cơn mưa lớn kéo dài vài tiếng đồng hồ, nước chẩy rất mạnh cứ ồ ạt và nước dâng lên cho đến khi ông bà, bố mẹ em hô hoán thì chúng em mới hiểu hơn về sức mạnh của thiên tai nó lớn đến nhường nào, hàng ngày trong các bài học ở lớp em cũng đã được học và được cô giáo cho quan sát những hình ảnh của thiên tai lũ lụt nhưng sâu sắc hơn là trải nghiệm thực tế qua đợt ảnh hưởng của con bão em muốn vẽ nên những ước mơ của mình qua bức tranh, điều đáng sợ nhất là thiếu nước sinh hoạt bao nhiêu nhu cầu thiết yếu cần phải dùng đến nước, vì nước là nhu cầu thiết của mỗi con người, sau nguồn nước là dịch bệnh khi nước lũ ngập đến bất ngờ mọi thư chìm trong bể nước, nguồn nước bị ôi nhiễm, cộng thêm là gia sức gia cầm, đồ dùng sinh hoạt đều bị ngâm hết vào trong nước, khi nước rút đi thì là kem theo việc ôi nhiễm môi trường và dịch bệnh, ngoài ra em mong muốn mọi người sẽ trồng thật nhiều cây xanh để bảo vệ nguồn đất và có được không khí trong lành, em ước mơ sau này xã vùng 3 chúng em sẽ có những điều kiện thật tốt để chống lại thiên tai khi con lũ kéo đến, đây là một ước mơ nho nhỏ của em, em tự hứa mình sẽ học thật chăm chỉ để có kết quả cao trong học tập và ngày một tiến gần đến ước mơ của mình hơn, qua đây em cũng muốn gửi thông điệp toiw các bạn nhỏ là những chủ nhân của đất nước sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chính gia đinh mình, trường học của mình, địa phương của mình để góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường
Người viết
Sầm Ánh Quyên
Lớp: 3B Trường Tiểu học Thiện Kỵ