Seemee Yến Vy
Câu chuyện chia sẻ
Đây là bức vẽ được chia làm 3 phần, năm 2025, 2035 và 2050 được vẽ theo nhiều gam màu khác nhau.
-Ở giai đoạn 1: 2025. Được vẽ ở gam màu tối vưới bầu trời u ám, các công ty xã nước thải, rác dùng sinh hoạt được thải hàng loạt xuống sông, nơi vốn là nhà của nhiều loài sinh vật khác nhau mà giờ đây chứa nhiều rác thải của con người. Cùng với đó là một bầu trời có nhiều sấm sét cho thấy mẹ thiên nhiên đang vô cùng giận dữ. Tiếp đến là những ngọn núi khô cằn, và hiejenb tượng cháy rừng xảy ra nên nếu chúng ta không khắc phục thì sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.
-Ở giai đoạn 2: 2035. Được vẽ bằng một gam màu sáng hơn những vần còn khá tối. Con người dường như đã nhận thức , chăm sóc môi trường. Nhưng tình nguyện viên đang vớt rác trên sống. Những đồi trọc như đang trẻ lại, dần màu xanh vốn cả của thiên nhiên được khắc phục.
-Ở giai đoạn 3: 2035. Trái đất đa xanh tươi trở lại như vốn có, con người đã khắc phục được những hậu quả. Bằng 1 gam màu sáng hơn, con người đang thả cả, đạp vịt , tận hưởng và vui tươi trong một thế giới trong sạch. Một môi trường đáng mơ ước của chúng ta
Trấn Biên, ngày 25 tháng 9 năm 2025