Tạ Hồng Nhung
Câu chuyện chia sẻ
Em vẽ bức tranh này vì muốn tương lai 2050 sẽ trở nên xanh sạch đẹp hơn. Năm 2025 , hiện tại môi trường của chúng em gặp một số vấn đề. Em hy vọng những việc làm em vẽ sẽ giúp cho cho tương lai xanh 2050 trở nên đẹp và trở thành một hành tinh xanh, như: nhặt rác và bảo vệ sinh vật biển, trồng cây xanh, bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên quét dọn đường phố, nói không với các nhà máy thải khói độc. Những hành động trên còn giúp cho ông mặt trời và trái đất cười tươi hơn. Cuộc sống xanh không chỉ là môi trường mà nó còn là sức khỏe của chúng ta nên hy vọng mọi người sẽ chung tay bảo vệ môi trường để tạo ra một tương lai xanh và bền vững.