Tăng An Hy
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em được chia thành hai mảng đối lập rõ rệt:
Ở phía trái và phía trên là hình ảnh tươi sáng, đầy sức sống: bầu trời trong xanh, mặt trời mỉm cười, những tán cây xanh mát. Một bạn nhỏ đang đi xe đạp, lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó là hình ảnh thùng rác tái chế, nhắc nhở mỗi người hãy vứt rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, bạn nhỏ khác đang trồng cây xanh, thể hiện tinh thần cùng nhau chăm sóc Trái Đất.
Ở phía dưới bên phải, bức tranh mô tả hình ảnh ô nhiễm môi trường: khói bụi đen xì từ nhà máy và xe cộ, những đám mây bụi bao phủ, không gian u ám, ngột ngạt. Đây chính là lời cảnh tỉnh rằng nếu chúng ta tiếp tục xả thải và không quan tâm đến môi trường, Trái Đất sẽ trở nên bệnh tật và buồn bã.
Dòng chữ “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” được tô đậm, nhiều màu sắc, như một lời kêu gọi khẩn thiết và cũng đầy hi vọng. Những dòng chữ nhỏ như “Đi xe đạp, đi bộ”, “Trồng cây xanh”, “Không vứt rác bừa bãi” chính là những hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi với mỗi học sinh.
Thông điệp của em qua bức tranh:
“Bảo vệ môi trường không phải là việc lớn lao, mà là những việc nhỏ mỗi ngày – từ cách chúng ta di chuyển, vứt rác, đến việc gieo một mầm cây. Hãy cùng nhau gìn giữ màu xanh cho Trái Đất, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày tràn ngập nắng và niềm vui.”