Tăng Kim Ngân
Câu chuyện chia sẻ
Họ và tên: Tăng Kim Ngân.
Ngày sinh: 23/03/2012.
Dân tộc: Kinh.
Trường: Trung học cơ sở Huỳnh Tịnh Của – Lớp 8B.
Địa chỉ: 96 Võ Thị Sáu, ấp Long An, xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bài thuyết trình về ý tưởng bài vẽ tranh.
Chủ đề: “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Đến với bài thuyết trình về ý tưởng bài vẽ tranh với chủ đề: “Gửi tương lai xanh 2050”, em xin thể hiện bức tranh “Green Future 2050” tượng trưng cho niềm khao khát của chúng em về ước mơ xây dựng một tương lai xanh, sạch và bền vững cho trái đất. Ngay từ tên gọi, chúng ta đã có thể cảm nhận được tinh thần hướng đến năm 2050 – mốc thời gian tượng trưng cho khát vọng đổi mới nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên.
Ngay trung tâm bức tranh là hai bàn tay nâng đỡ trái đất, biểu tượng cho sự bảo vệ và giữ gìn môi trường. Hình ảnh trái đất được tô bằng hai màu xanh lá và nước. Thể hiện sự sống, sự phát triển bền vững và niềm hy vọng vào hành tinh tươi đẹp. Bao quanh là những hình ảnh cây xanh, tua bin gió, tấm pin năng lượng mặt trời và con người đang chăm sóc thiên nhiên. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sinh động về một thế giới tương lai - nơi công nghệ và môi trường cùng phát triển.
Bên phải là hình ảnh một bạn học sinh đang tươi cười, tay giơ cao chiếc đèn pin. Đây là hình ảnh tượng trưng cho chúng em muốn tương lai của mình, của thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sứ mệnh bảo vệ Trái Đất. Với gương mặt vui tươi, đầy niềm tin, hy vọng thể hiện tinh thần lạc quan và khát vọng về một tương lai xanh. Cái gam màu tươi sáng như xanh lá, xanh dương, vàng góp phần thể hiện không khí trong lành, cuộc sống hạnh phúc trong thế giới “xanh” mà cộng đồng đang hướng tới.
Bức tranh của em mang đến đây, không chỉ hài hòa về hình thức, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn, sâu sắc: Hãy cùng nhau hành động ngày hôm nay để bảo vệ môi trường, giữ gìn hành tinh xanh cho các thế hệ mai sau. “Green Future 2050” là lời nhắc nhở mỗi người rằng, tương lai tươi đẹp chỉ có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ bé trong hiện tại.