Thạch Hoài An
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “Tương lai xanh 2050” được em vẽ theo bố cục chiều dọc như một câu chuyện đi lên của hy vọng. Dưới phía cùng cũng là nền móng là hình ảnh những em nhỏ giữa đang vui vẻ trồng cây, nhặt rác. Những bàn tay bé xíu ấy không chỉ đơn thuần là trồng cây, nhặt rác mà là thể hiện tình yêu, trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường, kế thừa truyền thống trồng cây gây rừng.
Ở giữa là cuốn sách mở, từ trang giấy bật lên một mầm non. Mầm cây ấy như sợi gân sống nối hành động với hiểu biết, khẳng định rằng tương lai xanh không đứng trên ý chí tốt đẹp đơn thuần, mà phải bám rễ vào tri thức.
Phía trên cùng bố cục bức tranh là một thành phố hiện đại, trong sạch, phủ xanh, nó hiện ra như hệ quả tất yếu của những lớp nền bên dưới. Bức tranh vì vậy là một lời nhắn thẳng vào hiện tại: tương lai 2050 sẽ mang đúng hình của những thói quen hôm nay\" nếu muốn thấy màu xanh ở cuối con đường, ta phải bắt đầu bằng những bàn tay nhỏ bé nhưng kiên định ngay từ bây\".