Thân Nguyễn Bảo Ngọc
Câu chuyện chia sẻ
Chào Tương Lai Xanh 2050! Em tên là Thân Nguyễn Bảo Ngọc. Học sinh lớp 7 A4 trường Trung học cơ sở Bình An năm 2025. Em được học tập lớn lên giữa thời bình, vẫn luôn cố gắng từng ngày, từng ngày và đóng góp công sức nhỏ để chào đón tương lai xanh 2050.Năm 2050 - một mốc thời gian không xa, khi những hạt giống xanh hôm nay sẽ nảy mầm thành rừng, khi những dòng sông được hồi sinh, và bầu trời trong lành trở lại. Đó chính là “TƯƠNG LAI XANH”, tương lai mà mỗi người trong chúng ta đang góp phần kiến tạo từng ngày.
Thế giới đang thay đổi. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, rác thải nhựa... đang là những thách thức lớn đối với Trái Đất - ngôi nhà chung của chúng ta. Mới ngay đây thôi đất nước chúng ta đã hứng chịu biết bao thiên tai, lũ lụt khiến hàng vạn gia đình mất nhà cửa, ruộng nương. Nếu hôm nay ta thờ ơ, thì mai sau con cháu chúng ta sẽ phải sống trong một hành ticạn kiệt và khắc nghiệt. Nhưng nếu hôm nay ta hành động, thì 2050 sẽ là một bức tranh xanh – nơi con người và thiên nhiên cùng hòa hợp.
Khi đó:
Những con đường phủ bóng cây xanh, năng lượng mặt trời chiếu sáng từng mái nhà.
Mọi chiếc xe đều chạy bằng điện, không còn khói bụi đen đặc.
Trường học, khu dân cư đều có vườn cây, bãi rác được phân loại và tái chế. Trẻ em lớn lên giữa tiếng chim hót, bầu trời trong veo, và những dòng sông không còn rác thải.
Để đạt được điều đó, thông qua bức tranh này em muốn truyền tải một thông điệp đến mọi người để chúng ta bắt đầu từ hôm nay:
Trồng thêm cây xanh trong trường, trong nhà.
Tiết kiệm điện, nước từng giọt, từng watt đều quý giá.
Tích cực chuyển đổi công nghệ số và chuyển đổi công nghệ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo như Pin, Năng lượng mặt trời...
Cùng lan tỏa thông điệp “Sống xanh – sống có trách nhiệm”.
Mỗi hành động nhỏ hôm nay chính là hạt mầm cho tương lai xanh mai sau.
Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp cho Trái Đất - câu chuyện của Tình yêu – Trách nhiệm – Hành động
“Một mầm cây gieo xuống hôm nay
Cho rừng xanh vươn cao mãi mãi