Thùy Dương
Câu chuyện chia sẻ
Gửi đến các bạn thân mến, tớ tên là Hoàng Thùy Dương, học lớp 4a2 trường tiểu học Ngũ Lão để hưởng ứng cuộc thi gửi tương lai xanh 2050, tớ đã vẽ một bức tranh nói về trái đất của chúng ta, năm 2020 năm năm 2025 trái đất vẫn còn ô nhiễm vì nạn phá rừng, chặt cây, vứt rác bừa bãi. Vì muốn trái đất trở nên tươi đẹp, tớ đã vẽ các bạn nhỏ tham gia phong trào hãy cùng khoác màu áo mới cho trái đất. Các bạn nhỏ ở trong tranh cũng có những mong muốn giống tớ, muốn có đồng xanh bát ngát, có một ông trái đất xanh tươi. Một nửa bức tranh có ý nghĩa là trái đất đang nóng lên, chúng ta phải hành động thôi. Nửa còn lại của bức tranh là trái đất năm 2050. Sau nhiều năm thay đổi, bảo vệ trái đất đã trở nên xanh tươi hơn. Các bạn chạy nhảy, vui đùa, các bạn đã đạt được mong muốn của mình. Trong tranh, tớ còn vẽ những khẩu hiệu kêu gọi mọi người để bảo vệ trái đất. Bức tranh mà tớ vẽ có ý nghĩa khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, trồng cây cối ấy giúp không khí trong lành.
Tớ rất muốn có một trái đất như năm 2050 các bạn hãy cùng tớ bảo vệ môi trường nhé!