Thùy Linh
Câu chuyện chia sẻ
Tớ viết lá thư này để chia sẻ với cậu về ước mơ lớn nhất của tớ – một cuộc sống xanh, trong lành và bền vững trên Trái Đất vào năm 2050. Tớ tin rằng, nếu tất cả mọi người cùng chung tay hành động ngay từ hôm nay, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Trong trí tưởng tượng của tớ, Trái Đất năm 2050 sẽ không còn khói bụi hay tiếng ồn của xe cộ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Thay vào đó, mọi phương tiện đều sử dụng năng lượng sạch như điện mặt trời và gió. Thành phố được bao phủ bởi những mảng xanh khổng lồ với cây cối trên mái nhà, thảm thực vật trên các bức tường và công viên sinh thái xuất hiện ở khắp nơi. Không khí trong lành đến nỗi mỗi buổi sáng, chỉ cần hít thở cũng đủ cảm nhận niềm hạnh phúc.
Tớ ước mơ rằng con người sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên, không còn chặt phá rừng hay xả rác xuống đại dương. Mỗi gia đình sẽ tự trồng rau, sử dụng nước tái chế và phân loại rác tại nguồn. Rác thải nhựa sẽ được thay thế bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Động vật hoang dã sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và có môi trường sống an toàn.
Tớ hy vọng rằng vào năm 2050, chúng ta không chỉ nói về “bảo vệ môi trường” như một khẩu hiệu, mà đã biến nó thành lối sống tự nhiên của mỗi người. Trẻ em sẽ được học cách yêu thiên nhiên ngay từ nhỏ, và mọi người sẽ xem việc giữ gìn Trái Đất như giữ gìn chính ngôi nhà của mình.