Trần Anh Duy
Câu chuyện chia sẻ
Hôm nay em đang sống ở năm 2025 trong một thế giới đầy và cũng đầy thử thách. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, tác động tiêu cực do chính con người tạo ra thì 25 năm sau liệu Trái Đất này có còn trong lành vì thói quen sử dụng các đồ dùng như túi ni lông, hộp nhựa, đồ dùng một lần của mọi gia đình. Em thấy rằng hiện nay vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề nhức nhối, gây biến đổi khí hậu, mà chính con người phải gánh hậu quả. Như thời gian vừa qua, rất nhiều cơn bão đã đổ bộ vào nước ta, gây thiệt hại nặng nề kể về kinh tế và con người. Em ước mơ về một năm 2050 nơi màu xanh trở thành linh của cuộc sống. Vừa qua ảnh hưởng ủa các cơn bão đã gây mưa lớn trên toàn miền Bắc dẫn đến hiện tượng lũ quét vào sạt lở đất. Em luôn mơ rằng có nhiều những cánh rừng phủ kín cây xanh để bảo vệ bầu trời, mang đến cho con người không khí trong lành. Dòng sông và trên các bãi biển không có tí rác thải để các loài có môi trường sống sạch. Em ước mơ vào năm 2050 những ngôi nhà được bao quanh bảy cây xanh, đường phố không còn khói bụi của xe cộ mà được thay vào xe điện thân thiện với môi trường. Người dân được đi bộ dưới hàng cây xanh mát, hít thở không khí trong lành tràn ngập căn phòng, hạnh phúc biết bao. Để ước mơ ấy trở thành hiện thực, em hy vọng tất cả chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Chúng ta phải trồng thêm thật nhiều cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và tái chế mọi thứ có thể. Chúng ta muốn học cách sống thật giản dị và thân thiện với môi trường. Trái Đất là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nếu chúng ta muốn sống trong một tương lai xanh thì chúng ta phải giữ gìn nó thật tốt.