Trần Bảo Trâm
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh của em có tên là “Tương Lai Xanh”. Ở giữa tranh là hình Trái Đất tròn xinh, tượng trưng cho ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Bên phải tranh, các bạn nhỏ đang trồng cây xanh, giúp không khí trong lành hơn và làm cho thế giới đẹp hơn. Bên trái tranh, các bạn khác đang nhặt rác, giữ cho môi trường sạch sẽ và không bị ô nhiễm. Em vẽ các bạn đều cười vui vì ai cũng đang làm việc tốt. Em dùng màu xanh lá cây và màu xanh dương nhiều để thể hiện sự tươi mát và hy vọng. Em muốn nói rằng nếu ai cũng bảo vệ môi trường thì Trái Đất sẽ luôn khỏe mạnh. Em rất mong mọi người cùng nhau hành động để có một tương lai xanh