Trần Bảo Vy
Câu chuyện chia sẻ
Là một người con sinh ra trong một thế giới hiện đại, nơi mà mọi thứ đã được phát triển đến một tầm cao mới, em luôn có một suy nghĩ rằng: liệu Trái Đất có còn như những gì mà ta đang thấy trong ngày hôm nay vào năm 2050? Suy nghĩ ấy đã thôi thúc em viết lá thư này, từ góc nhìn của chính Trái Đất vào năm 2050. Có lẽ đó là lúc ta có được những phát minh mà ta luôn mong chờ, như xe hơi biết bay, thành phố trên không... Đây sẽ là năm đánh dấu những cột mốc to lớn - khi ta giảm được những ảnh hưởng tiêu cực mà sự nóng lên toàn cầu đã mang lại, khi con người, động vật, và thiên nhiên hòa chung như một, và khi ô nhiễm môi trường không còn là một vấn đề đáng lo ngại. Những sự tưởng tượng ấy chính là ngọn lửa đã thắp sáng lên một tương lai mới - một bước ngoặt cho nhân loại. Nhưng để đạt được điều ấy, chúng ta phải chung tay hành động - bất kể là nhỏ hay to - tất cả đều sẽ là một mảnh ghép, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà ai cũng sẽ được ngắm nhìn. Em hi vọng rằng khi mọi người đọc bức thư này, chúng ta sẽ cùng nhau hành động vì một tương lai xanh của 2050.