Trần Châu Bảo Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Chào các bạn trên khắp cả nước. Mình là Trần Châu Bảo Nguyên, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Số 1 Tam Quan. Hôm nay, mình rất vui và tự hào khi được giới thiệu về bức tranh mà mình đã gửi gắm tất cả ước mơ của mình, bức tranh có tên là \"Việt Nam - Khát Vọng Tương Lai Xanh\".
Ý tưởng của mình bắt nguồn từ tình yêu đất nước và ước mơ về một Việt Nam thật hiện đại và trong lành vào năm 2025 và xa hơn nữa. Ở chính giữa bức tranh, mình vẽ hình ảnh bản đồ Việt Nam màu cờ đỏ sao vàng, cùng bông sen hồng. Mình đặc biệt vẽ rõ hai quần đảo thiêng liêng Hoàng Sa và Trường Sa với tất cả niềm tự hào, để khẳng định chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ không thể chối cãi của đất nước Việt Nam chúng ta. Đây chính là trái tim, là quê hương yêu dấu không thể tách rời của chúng mình.
Khi nghĩ về \"Tương Lai Xanh\", mình không chỉ nghĩ đến cây cối mà mình nghĩ đến một tương lai \"xanh\" về môi trường và \"thông minh\" về công nghệ. Từ quê hương Việt Nam, một chiếc tên lửa hiện đại đang bay vút lên, mang theo khát vọng chinh phục vũ trụ.
Mình vẽ một thành phố tương lai với đoàn tàu cao tốc bay trên trời, giúp mọi người di chuyển nhanh mà không gây ô nhiễm khói bụi. Phía dưới là chú robot \"Smart\", tượng trưng cho trí tuệ nhân tạo. Chú robot sẽ giúp chúng ta xây dựng những ngôi nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng.
Phía bên phải là hình ảnh mình thích nhất: một chú cá voi công nghệ khổng lồ đang bay lượn. Mình vẽ chú cá voi này để thể hiện rằng, dù chúng ta phát triển công nghệ cao đến đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đại dương. Công nghệ và thiên nhiên sẽ là bạn của nhau.
Qua bức tranh này, mình muốn gửi gắm thông điệp: Thế hệ chúng mình sẽ xây dựng một Việt Nam vừa giàu mạnh về khoa học, vừa \"xanh\" và trong lành về thiên nhiên. Mình tin chúng mình sẽ làm được!
Cảm ơn các bạn đã xem bức tranh và thông điệp của mình. Rất mong các bạn hãy kết bạn và bình chọn cho mình nhé.