Trần Châu Diễm Hạnh
Câu chuyện chia sẻ
Thông qua bức tranh em muốn truyền tải đến câu chuyện nhỏ trong bức tranh của em – bức tranh mang tên “Vì một tương lai xanh năm 2050”.
Bức tranh thể hiện một buổi sáng đẹp trời, các bạn nhỏ trong khu phố cùng nhau ra công viên trồng cây. Ai cũng vui vẻ, tay dính đất nhưng miệng thì cười tươi. Mỗi cái cây được trồng xuống là một niềm hy vọng cho Trái Đất thêm xanh.
Từ những hành động nhỏ để bảo vệ môi trường ở hiện tại đã tạo nên hình ảnh trái đất trong tương lai 2050 ở phía trên. Trong tương lai những mái nhà của mọi người đều có tấm pin năng lượng mặt trời lấp lánh dưới ánh nắng. Chúng giúp tạo ra điện mà không gây khói bụi, giúp bầu trời luôn trong lành. Trên đường phố, không còn tiếng ồn của xe máy hay khói đen từ ống xả. Thay vào đó, chỉ có những chiếc xe điện nhẹ nhàng lướt qua. Trẻ em vui chơi dưới bóng cây, còn chim chóc thì ríu rít hót vang. Em tưởng tượng rằng, đến năm 2050, nếu tất cả chúng ta đều yêu thiên nhiên và cùng bảo vệ môi trường, thì Trái Đất sẽ thật đẹp – bầu trời trong xanh, con người sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Qua bức tranh này, em muốn nhắn gửi rằng:
“Tương lai xanh bắt đầu từ hôm nay – từ chính những hành động nhỏ của mỗi chúng ta.”! Em xin cảm ơn !