TRẦN ĐÀO CHÂU BÂN
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh “tương lai xanh năm 2050” mà em đã vẽ thể hiện về một tương lai tràn đầy sức sống và tươi xanh, nơi mà con người và thiên nhiên có thể sống hoà hợp với nhau. Trong tranh, em vẽ những cối xoay gió quay trong làn gió nhè nhẹ - một nguồn năng lượng sạch, việc sử dụng cối xoay gió để tạo ra điện từ sức gió giúp con người giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch như: Than, dầu hay khí đốt – những nguồn khí ô nhiễm đến môi trường. Em còn vẽ bầu trời xanh biếc có những chú chim vừa bay vừa hát líu lo, những chú robot không chỉ tượng trưng cho sự tiến bộ của nghành kỹ thuật, mà còn thể hiện ước mơ về một thế giới, nơi con người và robot chung tay bảo về trái đất, những ngôi nhà cao tầng không chỉ là nơi tiện nghi mà còn mang nhiều ý nghĩa về sự phát triển của xã hội hiện đại, những toà nhà cao tầng ấy mọc lên không phải để chiếm chỗ mà là để kết nối với cây , trời vầ đất. Hình vẽ mặt trời mang nhiều ý nghĩa sâu sắc và tươi sáng . Mặt trời là nguồn ánh sáng và năng lượng vô tận mà thiên nhiên dành tặng cho con người. Con người đi xe đạp và xe điện thay vì đi xe máy vì xe đạp và xe máy là phương tiện xanh không thải ra khói hay khí độc hại như xe máy, giúp giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khoẻ con người. Các em nhỏ vui đùa nhảy nhót, mọi người đều hạnh phúc .
Bức tranh có màu chủ đạo là màu xanh lá và xanh dương, hai màu này tượng trưng cho sự bình yên và tràn đầy sức sống. Bức tranh cũng thể hiện niềm tin và hi vọng về một tương lai . Mỗi chi tiết trong tranh là thông điệp em muốn gửi gắm : Hãy yêu quý và bảo vệ trái đất của chúng ta từ ngày hôm nay.
Qua bức tranh này, em mong mọi người sẽ hiểu rằng “Tương lai xanh” không phải là một điều xa vời, mà là kết quả của mỗi hành động nhỏ của mỗi người như nhặt rác bỏ vào thùng. Em mong khi mọi người đọc được nhũng lời văn và xem được bức tranh này mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ trái đất và tạo ra một thế giới xanh sạch và đẹp.