Trần Diệu Tú
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào quý thầy cô và tất cả các bạn,
Em tên là Trần Diệu Tú, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Tân Thịnh. Hôm nay, em cảm thấy rất vui khi được đứng đây để kể cho mọi người nghe câu chuyện và ước mơ mà em đã gửi gắm vào bức tranh \"Tương Lai Xanh 2050\" của mình.
Khi vẽ bức tranh này, em đã tưởng tượng ra một thế giới thật diệu kỳ. Ở đó, thành phố của chúng ta không còn nằm ở dưới mặt đất nữa mà đã trở thành một hòn đảo xanh biết bay lơ lửng giữa những đám mây. Em mơ rằng con người sẽ không cần phải phá rừng, san lấp đất đai để xây dựng nhà cửa, mà sẽ tạo ra những thành phố nổi để trả lại không gian cho cây cối và muông thú ở bên dưới.
Trên hòn đảo bay của em, mọi thứ đều được vận hành bằng năng lượng sạch. Những chiếc cối xay gió khổng lồ luôn vươn mình đón gió, còn những tấm pin mặt trời thì lấp lánh dưới ánh nắng của ông mặt trời vui vẻ. Nhờ vậy mà không khí lúc nào cũng trong lành, mát mẻ. Ngay trên đảo, mọi người còn tự trồng rất nhiều rau củ quả sạch trong những khu vườn xinh xắn.
Phương tiện đi lại cũng rất đặc biệt ạ. Mọi người sẽ di chuyển bằng những chiếc xe buýt hình con cá màu xanh biết bay, không hề có khói bụi. Những chiếc ô tô nhỏ thì có hình chiếc lá và cũng chạy bằng năng lượng thân thiện với môi trường. Em còn vẽ cả những bạn rô-bốt bay nhỏ xíu, ngày ngày bay đi khắp nơi để chăm sóc và mang những chậu cây xanh đến mọi nhà.
Ở phía dưới bức tranh, em vẽ chúng em, những người bạn học sinh, đang cùng nhau nâng niu Trái Đất. Em tin rằng, để có một tương lai xanh, chúng ta phải biết yêu thương và bảo vệ hành tinh của mình ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh chúng em là những \"tòa nhà cây xanh\", đó là ý tưởng của em về việc trồng thật nhiều cây theo chiều dọc để tiết kiệm diện tích và phủ xanh Trái Đất.
Qua bức tranh này, em muốn chia sẻ ước mơ về một tương lai mà ở đó con người sống thật thông minh, sáng tạo và chan hòa với thiên nhiên. Em hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng hành động để biến giấc mơ về một \"Tương Lai Xanh\" trở thành sự thật.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!