Trần Đức Duy
Câu chuyện chia sẻ
Chào tương lai xanh 2050, mình tên là Trần Đức Duy, học sinh lớp 2A3.2 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, hiện tại mình đang sống ở 2025 với một thực trạng báo động về trái đất dần bị ô nhiễm, môi trường sống của con người đang bị đe dọa bởi các nguồn rác thải, nước thải, khí thải trực tiếp thải ra môi trường hiệu ứng nhà kính lại chặt phá rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ, những việc làm tưởng chừng như bé nhỏ đó diễn ra từng phút, từng giờ, dần hủy hoại đến môi trường sống của chúng ta mình với tư cách là một học trò bé nhỏ muốn gửi tới mọi người thông điệp thấu hiểu, yêu thương thiên nhiên để hoàn thiện tương lai xanh mình muốn dùng những hành động nhỏ bé của mình, vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng điện tiết kiệm, trồng thật nhiều cây xanh, học tập thật giỏi để sáng chế được nhiều thiết bị bảo vệ môi trường mình.Mình mong muốn mọi người cùng chung tay lắng nghe thiên nhiên, chia sẻ và yêu thương thiên nhiên nhiều hơn để bảo vệ tương lai, bảo vệ cuộc sống xanh sạch của chúng ta. Bảo vệ thiên nhiên là chúng ta đang bảo vệ sự tồn tại và phát triển của chính mình trong một môi trường trong lành.