Trần Đức Thành
Câu chuyện chia sẻ
Gửi các bạn trẻ ở Tương Lai Xanh năm 2050,
Mình là Trần Đức Thành, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Vinschool Star City. Hôm nay, mình viết lá thư này để gửi đến các bạn – những người đang sống trong tương lai, nơi mình luôn mơ ước là một Trái Đất xanh tươi, sạch đẹp và tràn đầy sự sống.
Các bạn ơi, ở thời điểm năm 2025 này, môi trường của chúng mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Dòng sông không còn trong xanh như trước vì rác thải và túi nilon trôi nổi khắp nơi. Không khí thì có lúc bị khói bụi làm mờ cả bầu trời. Nhiều khu rừng bị chặt phá, khiến các loài động vật phải bỏ đi, thậm chí có loài không còn tồn tại nữa. Mỗi khi thấy cảnh ấy, mình cảm thấy buồn và lo lắng cho tương lai của hành tinh chúng ta.
Trong trí tưởng tượng của mình, năm 2050 sẽ là một Tương Lai Xanh thật tuyệt vời. Khi ấy, con người biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Trên bầu trời, không còn khói đen mà chỉ có những đám mây trắng bay bồng bềnh. Dòng sông trong vắt, cá tung tăng bơi lội. Các khu rừng xanh ngát, chim chóc ríu rít hót vang. Thành phố hiện đại nhưng thân thiện với môi trường – nơi mọi người đi xe điện, trồng cây, sử dụng năng lượng mặt trời và phân loại rác đúng cách. Con người và muôn loài sống chan hòa, yêu thương và cùng nhau gìn giữ Trái Đất.
Để có được tương lai tươi đẹp như thế, mình và các bạn nhỏ hôm nay cần hành động ngay từ bây giờ. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, tái sử dụng đồ nhựa, chăm sóc cây xanh và nhắc nhở người lớn cùng bảo vệ môi trường. Ở trường, mình và các bạn cùng nhau nhặt rác, trồng cây và tuyên truyền về \'Ngày xanh sạch đẹp\'. Mỗi việc làm nhỏ sẽ góp phần xây dựng nên một tương lai lớn lao.
Mình tin rằng, nếu tất cả chúng ta đều có ý thức và tình yêu với thiên nhiên, thì đến năm 2050 – các bạn, những người đang đọc bức thư này – sẽ được sống trong một thế giới thật đáng mơ ước: xanh, sạch, đẹp và đầy tình người.
Chúc các bạn ở Tương Lai Xanh luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và tiếp tục gìn giữ Trái Đất – ngôi nhà thân yêu của tất cả chúng ta!
Thân mến,
Trần Đức Thành
Học sinh lớp 4 – Trường Tiểu học Vinschool Star City