TRẦN GIA ANH
Câu chuyện chia sẻ
Con chào các cô chú!
Trước hết con cảm ơn các cô chú đã tạo điều kiện cho chúng con có cuộc thi này, để chúng con có cơ hội trải nghiệm và vẽ lên ước mơ ở tương lai 2050
Con xin tự giới thiệu con tên là TRẦN GIA ANH- học sinh lớp 5A2 , trường tiểu học LÊ HỒNG SƠN- NAM ĐỊNH
Con đi mượn điện thoại để chụp hình lại bức tranh, vì ban đầu nghĩ là nộp cho cô giáo, nhưng cô bảo phải vào trang web nộp, nên các cô chú hiểu giúp con vì hình chụp không được đẹp ạ!
Bức tranh của con mang chủ để l \" Tương lai 2050, công nghệ phát triển, Trái Đất vẫn xanh \". Trong tranh em vẽ lên 1 thế giới hiện đại với những toà nhà cao tầng, chiếc xe ô tô bay, và rô bốt thông minh. Ở hiện tại em thấy các bác lao công đã rất vất vả thu gom rác, nên em mong muốn ở tương lai 2050, rô bốt sẽ trực tiếp thu gom rác, rổi các bác làm môi trường tưới cây cũng rất vất vả, rồi có vụ vì tưới cây trên đường đã có tai nạn xảy ra, nên với thế giới 2050 sẽ là trực thăng tưới cây, hệ thống cây xanh phủ đầy các toà nhà lớn nhỏ, để tạo ra bầu không khí trong lành. Bức tranh không chỉ nói về tương lai hiện đại mà em muốn nhắn gửi thông điệp sâu sắc : \" Công nghệ có thể thay đổi cuộc sống, nhưng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường mới là điều giúp con người sống hạnh phúc lâu dài \"
Con xin cảm ơn cô chú ạ !