Trần Gia Bảo
Câu chuyện chia sẻ
Em đã từng vô tư xả rác ra đường mà không nghĩ gì nhiều, nhưng rồi một lần đi qua dòng sông đầy túi nilon nổi lềnh bềnh, em thấy lòng mình nặng trĩu. Em tự hỏi, nếu tất cả mọi người đều sống thờ ơ như em, liệu Trái Đất này sẽ còn xanh đẹp đến bao giờ? Từ hôm ấy, em bắt đầu thay đổi từng thói quen nhỏ: mang theo bình nước cá nhân, nhặt rác khi thấy trên sân trường, nhắc bạn bè hạn chế dùng túi nhựa. Em biết mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé, nhưng em tin rằng nếu mỗi người đều cố gắng, môi trường sẽ dần được hồi sinh, và tương lai sẽ trong lành hơn cho tất cả chúng ta.