Trần Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Bài vẽ trên được vẽ cùng với mong muốn của em cho Trái Đất, nơi sinh sống của chúng ta được nhận nhiều sự quan tâm hơn của xã hội về sự sống tự nhiên và thiên nhiên, ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ từng sự sống thiêng liêng đang hiện diện khắp nơi trên thế giới. Để thể hiện ý tưởng, em đã cho ba người bạn học ở các nước khác nhau cùng nhau thảo luận và viết ra nhưng ước mơ mà sau này cả ba sẽ thực hiện để bảo vệ môi trường trong 2050. Cạnh đó là hình ảnh mẹ thiên nhiên ngồi trên chim đang bay để cho thấy nhiều hơn những hành động đẹp của các bạn ấy sẽ làm trong tương lai.
Không chỉ là rác thải công nghiệp và nhựa đơn thuần, sự mất mát do săn bắt động vật, đốt phá cây rừng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Trái Đất. Nếu thiếu cân bằng sinh học, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì thế nên theo em, hãy đề ra những biện pháp chặt chẽ giúp ích cho năm 2050, chẳng hạn như hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch, tăng cường bảo vệ động vật quý hiếm và tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, nhặt rác ở biển, nơi công cộng v.v.
Nên nhớ rằng, hành động nhỏ cũng sẽ góp ích cho cuộc sống nếu bạn muốn thực hiện. Tuyên truyền cho mọi người, người thân xung quanh về bảo vệ môi trường, bỏ rác ở đúng nơi quy định và không cổ vũ các hành động ngược đãi, hãm hại động vật, đặc biệt là trên mạng xã hội.
Một lần nữa, lời em muốn truyền đạt ý tưởng của mình qua bài vẽ là: hãy hành động thiết thực để giúp quả cầu xanh và thiên nhiên xinh đẹp được tốt hơn, “vì tương lai xanh-2050\"