Trần Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
Chung tay vì Trái đất xanh 2050.
“…Trái đất này là của chúng mình…”. Giai điệu bài hát từ thuở bé rất ý nghĩa và mình rất tự hào mỗi khi cất lên ca khúc này. Ngày nay, xã hội không ngừng phát triển với tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá cao, kèm theo đó những toà nhà chọc trời mọc lên, cuộc sống đầy tiện nghi, phương tiện đi lại dễ dang… Tuy nhiên, trái đất của chúng ta đối mặt với nhiều hệ luỵ về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,… Là một học sinh, cũng là tương lai của Xã hội, chúng ta cần chung tay vì một Trái đất xanh 2050 – Trái đất của chúng mình. Hãy cùng nhau:
- Tích cực sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch như: điện năng lượng mặt trời, điện gió.
- Tích cực phát minh mới và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.
- Phát triển giao thông xanh: dùng xe điện, tàu điện, phương tiện công cộng.
- Hạn chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế.
- Tăng cường trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc. Những toà nhà chung cư giúp giảm diện tích xây dựng và tăng diện tích cây xanh tại các khu đô thị.
- Xây dựng những Thành phố nhiều màu sắc phù hợp với xã hội hiện đại – nhưng cần hòa hợp với thiên nhiên để phát triển bền vững.
Để từ đó: Con người luôn sống hài hoà với mẹ thiên nhiên mát mẻ, trong lành, ít thiên tai, bão lụt; những chú gấu Bắc Cực không bị mất nơi cư trú và thức ăn do băng tan chảy; những chú cá voi và đại dương xanh luôn được bảo tồn.
Gieo hạt hôm nay, hái quả ngày mai! Vì một Trái đất xanh năm 2050, mỗi học sinh chúng ta cần sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi, sáng tạo để chung tay bảo vệ môi trường.