Trần Gia Hân
Câu chuyện chia sẻ
GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050
Gửi năm 2050,
Tôi - mầm non tương lai của đất nước muốn gửi bài viết đến cuộc thi gửi tương lai với niềm hi vọng rằng vào năm 2050, chúng ta sẽ có được cuộc sống xanh đúng nghĩa. Cuộc sống xanh mà tôi nhắm đến là một môi trường xanh sử dụng nguồn năng lượng xanh, tái sử dụng được nguồn năng lượng và biến rác thải thành năng lượng như ở Thuỵ Sĩ hiện nay. Thuỵ Sĩ là một đất nước có thể tái sử dụng được rác thải để trở thành nguồn năng lượng. Tôi mong rằng khi bức thư này cùng nhiều bức thư khác được gửi đi thì chỉ vài năm nữa thôi, con người có thể cải thiện đáng kể chuyện này, để rồi tương lai Trái Đất sẽ còn trong lành để chính bản thân chúng ta có thể sống ở một thế giới tươi đẹp ,không còn ô nhiễm năng nề như bây giờ nữa. Nên kể từ bây giờ, chúng ta hãy thực hiện từ những hành động nhỏ bé như tiết kiệm điện, trồng thêm cây, hạn chế việc dùng đồ nhựa cũng như biết tái chế rác thải thành vật dụng có ích. Mong rằng vào năm 2050, chúng ta - những công dân toàn cầu sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, không phải chịu tác động từ ô nhiễm môi trường hay khí nhà kính do thủng tầng ozon nữa. Hi vọng rằng những hạt mầm chúng ta gieo xuống hôm nay sau bao nhiêu năm sẽ lớn mạnh, vươn cao. Nếu có một lời nhắn gửi, thì đó là hãy tiếp tục yêu Trái Đất như chính ngôi nhà của mình. Bởi hành tinh này không chỉ thuộc về chúng ta, mà còn thuộc về những thế hệ mai sau.
Thân ái, Trần Gia Hân - lớp 7a1