Trần Hà An Nguyên
Câu chuyện chia sẻ
Vinschool Grand Park
Trần Hà An Nguyên - Lớp 6A9
TƯƠNG LAI XANH 2050
Thế giới ngày nay ngày càng chìm trong ô nhiễm không khí và rác thải trầm trọng. Khí thải từ các phương tiện giao thông lan rộng ra khắp nơi khiến không khí trong lành dần tan biến. Số lượng rác thải mỗi năm trên toàn trái đất đã lên đến 2 tỷ tấn và dự kiến sẽ tăng lên 3,4 tỷ tấn vào năm 2050. Vì thế, em muốn thay đổi thế giới trong tương lai vào 2050 bằng cách trồng cây để bồi dưỡng thêm không khí trong lành cho Trái Đất.
Ý nghĩa bức tranh là bên trái có thể nhìn thấy không khí đang bị bao trùm bằng những cột khói khổng do chất thải nhà máy và phương tiện giao thông tạo nên, điều đó nói lên rằng Trái Đất đang chịu ảnh hưởng của ô nhiễm và ngày càng trở nên khô cằn. Chúng em đã, đang và sẽ tiếp tục khắc phục bằng cách tô thêm màu sắc tươi đẹp cho Trái đất bằng việc trồng những cây xanh tươi mát. Phía dưới bức tranh là các bạn nhỏ đang trồng cây xanh. Trên bầu trời, có những chú chim bồ câu đang chao lượn thể hiện một thế giới hòa bình và tươi vui khi Trái Đất ngày càng được hồi phục và không bị ô nhiễm nữa. Bên phải, bầu trời xanh biếc trong lành không có những làn khói đen mù mịt của ô nhiễm.
Thông điệp từ bức tranh: Em muốn gửi gắm rằng chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, cùng nhau trồng cây xanh để không khí ngày càng trở nên trong lành hơn nhé!