Trần Hà Anh
Câu chuyện chia sẻ
Mình tên là Hà Anh, học sinh lớp 3A4. Mình rất yêu thiên nhiên, đặc biệt là những hàng cây xanh quanh sân trường. Mỗi khi nhìn thấy cây đung đưa trong gió, mình cảm thấy như Trái Đất đang mỉm cười với mình vậy.
Một hôm, cô giáo kể rằng: “Nếu con người không biết bảo vệ môi trường, thì tương lai Trái Đất sẽ bị nóng lên, cây cối khô héo, và băng tan ở hai cực.” Mình nghe mà thấy buồn lắm. Tối hôm đó, mình đã nằm suy nghĩ rất lâu. Mình muốn làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để giúp hành tinh của mình luôn xanh.
Sáng hôm sau, mình vẽ bức tranh này - bức tranh gửi đến “Tương lai xanh 2050”. Trong tranh, mình vẽ Trái Đất thật tròn, hai cánh tay đang ôm lấy nó như ôm một người bạn thân. Mình vẽ nhiều cây xanh, cầu vồng, bông hoa, và cả những trái tim nhỏ - tượng trưng cho tình yêu của con người dành cho thiên nhiên. Ở góc dưới, mình viết dòng chữ “I Love Trees” vì mình thật sự yêu cây, yêu sự sống quanh mình.
Mình tin rằng nếu ai cũng biết giữ gìn môi trường - không xả rác, trồng thêm cây, tiết kiệm nước, dùng đồ tái chế - thì đến năm 2050, Trái Đất của chúng ta sẽ vẫn xanh tươi, không khí trong lành và muôn loài được sống hạnh phúc.
Mình mong một ngày nào đó, khi lớn lên và nhìn lại, mình có thể tự hào nói rằng: “Trái Đất hôm nay vẫn xanh, vì mình đã yêu và bảo vệ nó từ khi còn nhỏ.”