Trần Hà Kiều Anh
Câu chuyện chia sẻ
Bức tranh là ước mơ của em về một
trái đất xanh, với một giáo dục xanh- năng lượng xanh- lối sống xanh trong năm 2050, nơi con người, năng lượng sạch và thiên nhiên xanh cùng chung sống hài hoà.
Ở phía bên phải và ở giữa trung tâm là hình ảnh ngôi trường giáo dục xanh. Cô giáo và học sinh đã ươm mầm chồi cây xanh bằng những năng lượng sạch xanh,di chuyển bằng phương tiện thân thiện môi trường, dùng năng lượng thiên nhiên đã thay cho các nguồn năng lượng gây ô nhiễm, các tua pin gió, pin mặt trời lan toả nguồn năng lượng sạch để con người sống trong bầu không khí trong lành, không còn khói bụi ô nhiễm. Giáo dục xanh nhắc nhở thế hệ trẻ nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường.
Phía bên trái là bàn tay ôm ấp bảo vệ trái đất, Năm 2050 con người đã cùng nhau ươm mầm nhiều cây xanh, dùng năng lượng xanh, môi trường trong sạch, không khí trong lành, đại dương không còn ô nhiễm, vạn vật sinh sống hoà hợp với nhau.
Phía trên trái đất là những toà nhà tương lai được bao trùm bởi cây xanh, nơi áp dụng công nghệ năng lượng sạch và lối sống văn minh, khinh khí cầu tượng trưng cho ước mơ bay cao, khát vọng chinh phục tương lai bằng khoa học công nghệ mới.
Qua bức tranh em muốn gửi gắm thông điệp ,mỗi người chúng ta hãy luôn trân trọng thiên nhiên, Hãy thay đổi thói quen từ bây giờ và bắt đầu xây dựng lối sống xanh lành mạnh, sử dụng năng lượng thiên nhiên, hướng dẫn mọi người cùng bảo vệ môi trường xanh đẹp. Em tin rằng năm 2050 trái đất chúng ta sẽ là hành tinh ngập tràn màu xanh.