Trần Hải Anh
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào các bạn!
Tớ tên là Hải Anh, năm nay tớ 8 tuổi, học lớp 3B3 trường tiểu học Vinschool Smart City.
Đây là bức tranh tớ vẽ về bảo vệ môi trường năm 2050. Trong tranh, tớ vẽ một hòn đảo nhỏ màu xanh. Trên đó có nhiều ngôi nhà cao tầng, có cây xanh và một bạn gái đang trồng cây. Điều đó có nghĩa là mọi người vẫn chăm chỉ bảo vệ môi trường, dù thế giới vẫn đang ngày càng phát triển.
Tớ còn vẽ hai chiếc quạt gió để tạo ra năng lượng sạch, không làm ô nhiễm không khí. Dưới hòn đảo là một khuôn mặt vui vẻ đang cười, tượng trưng cho trái đất hạnh phúc vì được chăm sóc.
Phía sau là bầu trời có cầu vồng nhiều màu sắc, mang ý nghĩa là tương lai sẽ tươi đẹp nếu chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường.
Tớ rất vui khi được chia sẻ bức tranh này với các bạn. Mong rằng tất cả chúng mình sẽ cùng nhau giữ gìn trái đất xanh - sạch - đẹp nhé!