Trần Hoàng Châu Anh
Câu chuyện chia sẻ
Ở bài vẽ của con, con đã mô phỏng về một phần nhỏ ở cuộc sống của con mong muốn. Nó là nơi con có thể vui đùa và học tập. Ở đó có những cây xanh mát mẻ, những công trình không kém phần thân thiện, những chiếc xe đi với động cơ đặc biệt, nước hồ trong veo,...Mọi người có thể thấy ở đây chiếc xe ô tô, xe máy và tàu bay hoạt động theo cơ chế hút không khí bẩn rồi lọc qua không khí sạch và phản lực để có thể di chuyển. Ngôi trường ở góc bên phải con vẽ thành hình cái cây vì con mong muốn các em học sinh sau này có thể lớn khôn, trở thành những người trưởng thành như cái cây đang dần dần nảy mầm và mọc lên. Ở thành phố này, mọi người có thể lưu thông qua khu vui chơi, hồ bơi, hay thư viện với chiếc thang cuốn. Nước hồ trong xanh, các chú vịt bơi trên đấy mà không sợ nước bẩn hay ô nhiễm. Hồ bơi được thiết kế theo hình hoa sen vì con mong rằng dù sau này 25 năm thì các em có thể nhớ đến những văn hóa của Việt Nam. Có thể mọi người không để ý nhưng ở hồ có những bông hoa sen nhỏ nhắn và chú rối thể hiện nghệ thuật sân khấu ở nước mình. Con mong rằng thành phố này có thể giúp mọi người có một cuộc sống thoải mái và thân thiện với môi trường khi ở đây.