Trần Khả Ngân
Câu chuyện chia sẻ
bức tranh này ghi lại những điều mà em nghĩ rằng tương lai của năm 2050. Với việc các quốc gia sẽ hòa thuận, gắn kết với nhau mà không thù hằn hay chiến tranh tàu điện sẽ được phát triển tói ưu hóa tính năng và sự dụng như một phương tiện di chuyển tiện lợi. Con người sẽ khám phá thêm hành tinh mới. Mỗi ngày sẽ có thêm thật nhiều cây xanh được tạo ra, núi rừng và cây cối không còn bị tàn phá thêm nữa. Cuối cùng là những ý tưởng về việc bảo vệ môi trường sẽ ngày càng tăng lên để trái đất luôn Xanh-Sạch-Đẹp. Em mong rằng trái đất sẽ luôn khỏe mạnh và ngày càng phát triển về sau này.