Trần Kim Phụng
Câu chuyện chia sẻ
Tên tranh: “Thư viện sinh thái trên hồ nước năm 2050\"
Bức tranh của em vẽ về một không gian học tập và khám phá thật đặc biệt trong tương lai - Thư viện sinh thái trên hồ nước năm 2050. Ở đó, học sinh chúng em được đọc sách, học tập, vẽ tranh và vui chơi ngay giữa mặt hồ trong xanh, mát mẻ và đặt biệt rất an toàn. Những chiếc thuyền hình chiếc lá đưa các bạn nhỏ dạo quanh hồ, vừa ngắm cảnh thiên nhiên, vừa học hỏi những điều mới lạ.
Trong bức tranh, em vẽ những kiến thức môn học “Học tốt tiếng Việt”, “Vui học toán”, “Đoàn kết – chia sẻ” trên các con cá, con cua, để chúng em quan sát học tập trong không khí vui vẻ, thân thiện. Xung quanh là những chú cá, cua, chim và cây cối cùng góp phần tạo nên một không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Tất cả đều hướng đến một cuộc sống xanh, nơi con người và môi trường luôn hòa hợp. Em tin rằng trong tương lai, những mô hình học tập thân thiện như vậy sẽ giúp con người sống hạnh phúc hơn, yêu thiên nhiên hơn và biết bảo vệ Trái Đất.
Bức tranh là ước mơ nhỏ của em về một tương lai xanh, sạch và thông minh, nơi tri thức được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên và những nụ cười trẻ thơ luôn nở rộ trên mặt hồ bình yên.