Trần Minh Dũng
Câu chuyện chia sẻ
Thân gửi: Trần Minh Dũng trong tương lai 2050
Bạn có khỏe không? Ở tương lai có tươi tốt và xanh mát không? Không khí có trong lành không? Ở đó có những khu vui chơi và các tòa nhà cao tầng đầy sặc sỡ không? Bạn có thấy ở đó có không khí tốt hơn hồi trước không hay bị khói bụi mù mịt làm cho sức khỏe bạn và nơi đó yếu đi khi hít phải khí bẩn?. Ở đó có dùng các loại xe điện để có thể giúp cho bơi khói bụi đi không? Ở trong hoàn cảnh nào thì bạn cũng phải nghĩ ra cách để có thể tốt hơn nhé. Như là không khí nếu xấu thì bạn bảo mọi người nên dùng xe điện và tránh xây nhiều nhà máy để nhà máy không thả khí thải, còn nếu tươi tốt thì bạn bảo mỏi người có thể giữ gìn và cố gắng phát triển nhé.
Tôi mong là bạn và mọi người sẽ có thể giúp đỡ cho thế giới ở tương lai năm 2050 có thể trở nên tươi tốt và xanh mát. Tôi nghĩ bạn sẽ có các giải pháp tốt nhất của riêng bạn và năm 2050 tôi chỉ có thể gợi ý nhưng năm đó tôi vẫn chưa biết sẽ xảy ra những gì bạn phải trải qua và bạn phải cố gắng để có thể giúp đỡ người ở đó nhưng bạn đừng lo vẫn có bạn bè giúp đỡ kề vai sát cánh cùng bạn và là người kéo bạn dậy khi vấp ngã bạn nên bạn có thể vượt qua tất cả nếu bạn có sự kiên trì, cố gắng thì bạn có thể làm được mọi thứ, những người từ đầu đã là người có thể giúp đỡ cho mọi người nhưng không kiên trì và người đấy cũng sẽ gục ngã.
Tôi ước bạn sẽ có thể làm được mọi thứ và làm được cả những gì khó nhất, tôi gửi gắm hết tất cả niềm tin vào bạn hãy cố gắng lên nào.