Trần Minh Hải
Câu chuyện chia sẻ
Xin chào tất cả các bạn và mọi người. Em xin kể lại câu chuyên bắt nguồn cho nội dung thi của em:
Có một ngày, em đang trên đường đến trường thì đi ngang qua một bãi rác tự phát bốc mùi nồng nặc. Cảnh tượng những túi nilông bay lất phất và dòng nước đen ngòm khiến em cảm thấy bức bối và lo lắng. Chiều về, em thấy Cô hàng xóm mình đổ dầu ăn thừa xuống cống và vội vàng vứt chiếc vỏ chai nhựa còn nguyên nhãn mác vào thùng rác chung. Lúc đó ,trong đầu em có một suy nghĩ bật ra: Nếu cứ tiếp tục thế này, Trái Đất sẽ ra sao vào năm 2050? Từ trăn trở đó, Em quyết định viết một bức thư gửi tất cả mọi người, kể về ước mơ lớn nhất của em về một thế giới nơi trường học là \"Trường Học Xanh\", mọi người sống một \"Lối Sống Siêu Xanh\" từ việc trồng rau, tiết kiệm điện, đến từ chối túi nilông. Em tin rằng, những hành động nhỏ bé hôm nay sẽ kiến tạo nên một ngôi nhà chung tuyệt vời trong tương lai.