Trần Minh Lộc
Câu chuyện chia sẻ
Sân trường tôi vốn đã có nhiều cây xanh, nhưng một hôm nhà trường phát động trồng câ. Không khí trong sân thật vui nhộn, ai cũng háo hức cầm cuốc, tưới nước và sắp xếp cây con vào những chỗ trống. Các thầy cô vừa hướng dẫn cách trồng, vừa nhắc nhở phải chăm sóc cây mỗi ngày.
Trước đó, các thầy cô trong trường còn cùng nhau đi nhặt rác ở bãi biển gần trường. Chúng tôi nhặt những túi ni-lông, vỏ chai, mảnh nhựa trôi dạt vào bờ. Khi bãi biển dần sạch hơn, mọi người đều cảm thấy vui và tự hào. Nhìn sóng vỗ lấp lánh dưới ánh nắng, mình hiểu rằng bảo vệ môi trường không chỉ là trồng cây ở sân trường mà còn là giữ gìn thiên nhiên xung quanh.
Những mầm cây mới vươn lên trên sân, bãi biển trở nên sạch sẽ và xanh hơn, khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc. Mình nhận ra rằng tương lai xanh bắt đầu từ những việc nhỏ, như trồng một cây hay nhặt một mảnh rác. Nếu ai cũng hành động, Trái Đất sẽ thật sự trở nên trong lành, xanh mát và đáng sống hơn từng ngày.
“Mỗi việc nhỏ hôm nay – Xanh cả tương lai.”