TRẦN NGỌC PHƯƠNG NHÃ
Câu chuyện chia sẻ
Kính chào Ban Giám khảo, Quý Thầy Cô giáo và các bạn thí sinh tham gia cuộc thi Tương lai Xanh
Em tên Trần Ngọc Phương Nhã, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Vinschool Central Park, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Bài thuyết trình về ý tưởng vẽ Bức tranh
Chủ đề “GỬI TƯƠNG LAI XANH 2050”
Con người tồn tại, phát triển đều gắn liền với Quy luật tự nhiên của tạo hóa. Chắc hẳn, mỗi người đều rất tự hào vì được sống trên hành tinh Trái đất – nơi mà sự sống tồn tại hiếm hoi trong vũ trụ này. Nên trách nhiệm, nghĩa vụ mỗi người trên thế giới rất quan trọng và ý nghĩa với sứ mệnh gìn giữ, bảo vệ và phát triển “ngôi nhà chung” Trái đất và môi trường sống xung quanh. Bức tranh thể hiện hai góc nhìn :
Một bên : Con người dường như bị đắm chìm và mất hút giữa sự ngột ngạt của ô nhiễm. Hình ảnh phản chiếu về hậu quả của sự phát triển xã hội quá nhanh quá vội vã của xã hội loài người mà thời ơ và thiếu trách nhiệm đã dần phá hủy thiên nhiên.
Một bên : Hình ảnh không gian sống tươi sáng, ngập tràn những tia nắng hy vọng. Ở đó, cây cối vươn mình đón nắng, bầu không khí trong lành, con người sống hòa hợp với thiên nhiên.
Hãy cùng nhau chung tay đóng góp điều tốt đẹp mỗi ngày hơn bằng những hành động đơn giản: Hạn chế xả rác, vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng và tiết kiệm tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên : Nước, đất, không khí,… hướng tới lối sống lành mạnh hơn.
“Tương Lai Xanh” không phải là quá mơ hồ mà nó chỉ là thành quả xứng đáng khi ta cùng nhau quyết tâm thực hiện sứ mệnh bảo vệ, gìn giữ cuộc sống xung quanh;
“VẬY NÊN HÃY CÙNG CHUNG TAY VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH NHÉ!”
Em cám ơn và rất mong thông điệp Bức tranh sẽ lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa tích cực đến với tất cả mọi người.