Trần Ngọc Trinh
Câu chuyện chia sẻ
Tên tranh: Hãy hành động đúng với môi trường chúng ta
Môi trường chính là ngôi nhà lớn của tất cả chúng ta. Ở đó có bầu không khí trong lành, có dòng sông xanh mát, có cánh đồng lúa vàng óng, có rừng cây rợp bóng mát và muôn loài sinh vật cùng chung sống hạnh phúc. Nhờ có môi trường, con người mới có thể hít thở, học tập, vui chơi và phát triển. Thế nhưng, ngày nay môi trường đang bị tổn hại nặng nề. Nhiều dòng sông bị ô nhiễm bởi rác thải và hóa chất, không khí trở nên ngột ngạt vì khói bụi, còn rừng xanh thì bị tàn phá để làm nhà, làm đường. Nếu con người không sớm hành động, trái đất thân yêu của chúng ta sẽ không còn là nơi đáng sống nữa.
Bức tranh “Hãy hành động đúng với môi trường chúng ta” gửi đến mỗi người một lời nhắc nhở tha thiết: đừng chỉ nói, hãy bắt đầu bằng hành động! Mỗi việc làm nhỏ của chúng ta đều có thể góp phần bảo vệ trái đất. Các bạn học sinh hãy cùng nhau giữ vệ sinh trường lớp, không vứt rác bừa bãi, biết phân loại rác để tái chế. Khi ra đường, chúng ta nên hạn chế dùng túi ni-lông, thay vào đó là túi giấy hay túi vải. Mỗi gia đình nên trồng thêm cây xanh quanh nhà để không khí thêm trong lành. Hãy tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, không để vòi nước chảy hoang hay bật quạt, bật đèn khi không cần thiết.
Nếu mỗi người đều biết yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, trái đất của chúng ta sẽ mãi xanh tươi, sạch đẹp. Một bông hoa được chăm sóc sẽ nở rực rỡ, và môi trường cũng vậy — nếu được yêu thương, nó sẽ trả lại cho chúng ta cuộc sống trong lành, hạnh phúc.
Qua bức tranh này, em nhận ra rằng bảo vệ môi trường không phải là việc xa vời mà bắt đầu từ chính em. Em sẽ nhặt rác khi thấy rác rơi, tưới cây, chăm sóc hoa, tiết kiệm nước và điện. Em sẽ nhắc bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh chung. Em tin rằng, nếu tất cả học sinh đều biết hành động vì môi trường, thì tương lai của chúng ta sẽ thật xanh – một tương lai đầy ước mơ, tràn ngập tiếng cười và sự sống.