Trần Nguyễn Ngọc Hân
Câu chuyện chia sẻ
Trái đất đang phải đối mắt với những vấn đề nghiêm trọng, khiến trái đất ngày càng hao mòn, suy yếu. Trái đất đang tự chữa lành và xây dựng một đế chế mới, một thế giới tái sinh trên một lớp vỏ đã cạn kiệt nguồn sống.Điều này cho thấy, tương lai con người sẽ tìm cách để tái tạo lại thế giới mới, thế giới 2050 vượt bậc.Con người không còn sử dụng xăng dầu,được thể hiện qua chiếc tàu metro, đại diện cho sự phát triển bền vững và góp phần giảm thiểu được các ảnh hưởng lên trái đất. Vũ trụ rộng lớn với tên lửa khiến ta cảm thấy trong tương lai, mọi người có thể đi tàu vòng quanh thế giới, gắm nhìn các hành tinh bay lơ lửng và phát minh hiện đại thời bấy giờ. Qua bức tranh, em muốn gửi gắm rằng, dù tương lai có như thế nào đi nữa, chúng ta cần phải góp phần bảo vệ trái đất, vì hiện tại trái đất cũng đang hứng chịu biến đổi khí hậu, gây ra nhiều vấn đề về môi trường và gây ảnh hưởng đến sự sống, sức khỏe của người dân. Bằng sự đoàn kết của thế giới, con người chắc chắn sẽ bảo vệ được trái đất, mở ra một hành trình mới, tương lai sẽ luôn tràn đầy ánh sáng, hy vọng và sự sống.