Trần Nhật Doanh
Câu chuyện chia sẻ
Trong thế giới của chúng ta, tiêu đề luôn gây nổi nóng đó chính là bảo vệ môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp. Nhưng mỗi người lại có cách bảo vệ khác nhau nhưng không chắc là biện pháp mọi người đề xuất sẽ đúng. Để mọi người hiểu hơn hãy nhìn vào bài vẽ của em nào! Đây là hai thế giới phân biệt khác nhau. Một bên có không khí trong lành với cây cối xanh mướt như chưa hề già đi chút nào. Còn bên kia là một thế giới sụp đổ trật tự với đầy bãi rác bốc mùi. Trong không khí của thế giới rất là ô nhiễm đến mức có thể mắc bệnh phổi nghiêm trọng. Mọi người có thể thấy hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Sao lại như vậy? Đó chính là do mọi người không bao giờ chú ý đến hành tinh chung của chúng ta, họ chỉ luôn quan tâm chính bản thân. Như vậy hậu quả của việc không bảo vệ có thể là rất nhiều nguyên nhân, lí do. Mọi người luôn có tư tưởng đấy vì đã có nghề nghiệp như người dọn dẹp, bác lao công, bác quét đường,…Chúng ta chưa bao giờ thấy họ quan trọng vì đó là công việc bẩn thịu gây khó chịu. Dù chúng ta góp phần ít thì cũng nên đề xuất nghề dọn dẹp. Các bạn tự nghĩ sao nhà mình sạch đẹp, đường phố thoải mái đó chính là họ. Thế nên qua bức tranh em vẽ thì mọi người hiểu ra nguyên lí rằng lối sống bạn tự quyết định, đừng chỉ vì phút lười biếng mà đánh cắp cả đời bạn. Cho nên Trái Đất, mọi người không gây ra cho bạn mà hãy tìm lỗi sai ở chính mình đi xem có phải lỡ vứt rác lung tung, vắt hoa cỏ,…Qua bức tranh này, mọi người biết rằng bản vẽ đề cao nghề nhiệp về dọn dẹp và nguyên lí cuộc sống thường ngày.
Trần Nhật Doanh