Trần Quang Nhật
Câu chuyện chia sẻ
Năm 2050, thành phố trở nên hiện đại nhưng vẫn xanh mát và thân thiện với con người. Hai bên đường rợp bóng cây, không khí trong lành, trẻ em vui đùa an toàn dưới những tán lá xanh. Trên các tuyến phố, những robot thông minh luôn sẵn sàng giúp đỡ con người và giữ cho đường phố sạch đẹp. Phương tiện công cộng đều chạy bằng điện, như xe buýt, tàu điện trên cao, hay máy bay điện giao hàng nhanh chóng và tiện lợi. Những tòa nhà cao tầng được bao phủ pin năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Thành phố tương lai thật hiện đại, văn minh và đáng sống.